Vô thường 2

Image: unknown

 

CÓ đôi khi… thèm như gió đi hoang…
ĐÔI bàn chân trần mỏi mòn năm tháng
KHI cuộc đời tàn – nỗi buồn lênh láng
THÈM được một lần chếnh choáng men say
NHƯ linh hồn mỏi rã rời giọt cay
GIÓ khẽ len qua làn tóc mây tha thiết
ĐI tìm bóng hình của niềm-đau-bất-diệt
HOANG hoải đường về… trống trải bàn tay…

–The Kid Falling From Heaven–

8 Comments Để lại bình luận

  1. Sugar , lại thêm một lần của được mất vinh nhục khen chê buồn vui , về thì chưa biết lối về , nên không thể nói là không còn kiếp ngoại

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP

BÀI HAY